Bài thơ dự thi số 60 – Tựa: HOÀNG TRƯỜNG SA TỰ TRUYỆN

- Quảng Cáo -

60 Bài thơ dự thi số 60 – Tựa: HOÀNG  TRƯỜNG  SA TỰ  TRUYỆN

Tên tác giả: Châu Phú

HOÀNG  TRƯỜNG  SA TỰ  TRUYỆN

Mắt ứa lệ nhìn trở vào đất nước,
Đang lầm than vì hiễm hoạ ngoại xâm.
Giữa biển khơi ta đau khổ âm thầm,
Nhìn lũ giặc Tàu nghênh ngang trên biển đảo.

Từ lâu lắm ta thuộc dòng Lạc Việt,
Giữa biển xanh ta chào đón bình minh.
Hãnh diện nhìn những chuyến hải hành,
Đoàn thủy thủ, thiên thần trên sóng biển.

- Quảng Cáo -

Ôi ! Đẹp lắm những tháng ngày thơ mộng,
Ta hân hoan chào đón những con tàu,
Ghé bến bình yên sau những ngày săn đuổi giặc,
Hải quân ơi ! Các anh thật oai hùng.

Còn đâu nữa những ̣̣̣đêm trăng sáng rọi,
Ánh trăng vàng trải thảm giữa trùng dương.
Ngất ngây nhìn vào Đất Mẹ thật huy hoàng,
Hùng vỹ quá dãy giang sơn gấm vóc.

Rồi một sáng bình minh buồn thổn thức,
Lữa cháy, pháo rơi, dậy sóng biển xanh.
Tàu Trung cộng đang chìm dần giữa biển,
Chiến sỹ ta cũng anh dũng hy sinh.

Đảo bị chiếm, ta mất đi quê Mẹ,
Đứng chơ vơ buồn vận nước điêu linh
Ta khóc thầm mong Tổ Quốc được hồi sinh,
Đau đớn quá vì tấm thân tàn phế.

Ta hy vọng đến một ngày quật khởi,
Được trở về với nguồn cội non sông,
Mãi mãi ta thuộc nòi giống Tiên Rồng,
Ta là đảo nhưng gắn liền vào Đất Việt.

CHÂU  PHÚ
Ngày 04 tháng 02 năm 2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here