Bài thơ dự thi số 49 – Tựa: VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !

- Quảng Cáo -

49 Bài thơ dự thi số 49 – Tựa: VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !

Tên tác giả: Hàn Lam Sơn

VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !

Em ạ ! Duyên mình còn có nghĩa gì đâu
Khi nhìn khắp năm châu quốc gia nào cũng ấm no hưng thịnh
Mà than ôi ! Việt Nam hoài bướng bĩnh
Ôm mãi đói nghèo với lạc hậu khó khăn.
Đôi mắt mẹ hao gầy vầng trán rõ nếp nhăn
Cha tựa cửa mòn trông những đứa con ra khơi chẳng bao giờ trở lại
Giặc tàu bủa vây ngoài khơi và trên cạn
Quan chức tham tiền nên giả điếc giả câm.
Em ơi !
Hãy đễ anh vì non nước tình thâm
Đứng dậy hiên ngang cùng đồng bào cả nước
Giữ trọn non sông vẹn toàn sau trước
Hoàng Sa – Trường Sa là mạch huyết tim ta.
Dưới lá cờ vàng ba dòng máu đỏ kiêu sa
Anh nguyện hiến thân thành mũi tên trong nỏ thần huyền thoại
Nhắm thẳng quân thù chẳng tiếc máu xương ngần ngại
Quét sạch lũ hung tàn cho đất nước quang vinh.
Hàn Lam Sơn
Đak Lak – Ngày 3/2/2017 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here