Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 47 – Tựa: BẠN VÀNG TRỞ MẶT

Quảng Cáo

47 Bài thơ dự thi số 47 – Tựa: BẠN VÀNG TRỞ MẶT

Tên tác giả: Hồng Thuỷ

BẠN VÀNG TRỞ MẶT

Nước lớn mà lòng thật nhỏ nhen
Âm mưu độc chiếm quá đê hèn.
Ngang nhiên lấn biển tà tâm địa
Cướp đất nhà người chính thống “Gen”.
Giặc Bắc gieo thù gây biến loạn
Người Nam rửa hận đã nhiều phen.
Hờn căm chất chứa đang dồn nén
Một trận thư hùng rõ trắng đen.

21-06-2014
Hồng Thuỷ


“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây Thông đứng giữa Trời mà reo”

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux