Không là công an, tại sao lại chặn người dân??? (*)

FBker Phan Van Loi

- Quảng Cáo -

Kính thưa Quý bà con,
Sáng hôm nay, ngày 02-02-2017 (mồng 6 Tết Đinh Dậu), lúc 8g30, linh mục Trần Văn Quý bạn tôi đến chở tôi đi tham dự một thánh lễ tại giáo xứ Tây Linh. Vừa ra khỏi cổng, có hai thanh niên trể nhào tới chặn ngay tôi lại, xô tôi vào nhà. Biết là đám công an hình sự canh giữ nhà tôi lâu nay (chúng chỉ tạm nghỉ từ mồng 1 đến mồng 5 Tết), tôi vẫn hỏi: “Sao lại chặn tôi? Tôi đi làm lễ mà! Các anh là ai? Có phải công an không? Nếu là công an thì đưa giấy tờ xem”. Đã không dám đưa giấy tờ, tay công an to xác còn đáp lếu láo: “Chúng tôi không phải là công an”. Đây là kiểu lập luận chạy tội của công an Thừa Thiên-Huế, y như tay công an chặn tôi ngày 08-11-2016 cũng chỉ bịa đặt y là kẻ được chủ nợ thuê mướn để ngăn không cho tôi ra khỏi nhà. Tôi nói: “Nếu không phải là công an mà chặn tôi thì các anh là côn đồ. Nhưng tôi biết các anh là công an dưới quyền thượng tá Trần Hồng Lam. Hãy về nói với Trần Hồng Lam cư xử cho đúng pháp luật. Chặn người phải có lệnh của tòa án và có văn bản. Bằng không tôi phải gọi các anh là công an côn đồ. Công an côn đồ! Hãy đi mà canh giữ những kẻ dâng đất biển cho Tàu, cướp đất đai của dân, tham nhũng bóc lột đất nước Họ đang chuẩn bị chạy ra nước ngoài, các anh ở lại thì sẽ là đối tượng đầu tiên của lòng phẫn nộ của nhân dân, vì các anh đã chỉ biết theo lệnh họ đàn áp nhân dân để bảo vệ họ. Hãy nhớ lấy”.
Dĩ nhiên cuối cùng tôi phải thúc thủ trước bạo lực cơ bắp của hai công an trẻ và phải lui vào nhà.
Đây là thành tích chào mừng năm mới của công an Thừa Thiên-Huế.
Linh mục Phan Văn Lợi.

(*) CTM Media đặt tựa đề

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here