33 Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA
Tên Tác giả: Diêng Văn Dũng
Hoàng Sa Trường Sa
Có ai nhớ biển Hoàng Sa
Đảo lớn đảo nhỏ TÀU va chạm TÀU
Ngụp trong sâu thẳm nỗi đau
Ngàn năm Bắc Thuộc thành màu mô sa (formosa)
Sáu tư chiến sĩ Gạc Ma
Hiên ngang giữ biển làm ta nghẹn lòng
Việt Nam dải đất hình cong
Toàn dân đứng dậy mới mong thoát TÀU
Diêng Văn Dũng
[…] đang xem bài Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA có nguồn chính từChân Trời Mới […]
[…] đang xem bài Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA có nguồn chính từChân Trời Mới […]
[…] đang xem bài Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA có nguồn chính từChân Trời Mới […]
[…] đang xem bài Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA có nguồn chính từChân Trời Mới […]