Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 19 – Tựa: YÊU LẮM HOÀNG SA

Quảng Cáo

19 Bài thơ dự thi số 19 – Tựa: YÊU LẮM HOÀNG SA

Tên Tác giả: Thanh Chi

Yêu Lắm Hoàng Sa

Nhìn ngọn sóng, biển ơi muốn khóc
Quá xót xa,ôi cơ nghiệp bao đời
Tổ tiên mình trí dũng vượt trùng khơi
Tìm biển đảo mở biên cương vạn dặm.

Ba trăm năm không kẻ nào xâm phạm (1)
Chủ quyền ta, thừa nhận khắp năm châu
Lũ bá quyền mưu độc rắp từ lâu
Dìm chân lý bằng cường quyền vô đạo.

Ta đâu sợ lũ quân thù hung bạo
Một chống ba quyết giữ đảo, giữ trời
Thà hy sinh cho tổ quốc giống nòi
Quân gian ác phải kinh hoàng khiếp nể.

Bảy lăm linh hồn hy sinh còn rất trẻ
Thành hương hoa thơm giống, thơm nòi
Khí anh linh rạng rỡ cả đất trời
Như trăng sáng ngời soi muôn thế hệ.

Phải giành lại, dù hôm nay chưa thể
Lịch sử anh hùng đâu kể suốt nghìn năm
Máu Việt Nam phải chảy về tim
biển đảo ta ơi, hẹn ngày về đất mẹ!

  27/1/2017
  Thanh Chi
——
(1): Hoàng, Trường sa thuộc chủ quyền VN từ thế kỷ 17- 20. 3 thế kỷ.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux