Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 12 – Tựa: CHỦ QUYỀN

Quảng Cáo

12 Bài thơ dự thi số 12 – Tựa CHỦ QUYỀN

Tên Tác giả: Doanh Chính

 

Chủ quyền

Bắc – Nam biên giới đã dựng xây,
Cớ gì Hán tặc lại sang đây?
Trăm trận trăm bại sao không nhớ,
Lại muốn nhắc đến chuyện xưa nay.

Hơn hai vạn, Ngô Vương đánh chết,
Gần bốn vạn, Đại Hành chôn thây ,
Ba mươi vạn, Thường Kiệt dẹp loáng.
Năm mươi vạn, Trần triều phẩy tay.

Đánh trận với mày chán lắm thay,
Càng đánh càng thua vẫn cứ “lầy”.
Nếu mày mà còn cứ ngoan cố,
Vạ gió Bạch Đằng cũng có ngày!

Doanh Chính
22/01/2017

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux