Ăn hải sản này vào để mà chết à?

Hoàng Trường - Chân Trời Mới Media

Cá tồn kho - Ảnh minh họa
- Quảng Cáo -

Ngày hôm nay, 22 Tháng 12, 2016, Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn là ông Nguyễn Văn Huân đã cho báo giới biết là Tỉnh Quảng Trị có tồn kho 1543 tấn hải sản, trong số đó có 200 tấn sẽ bị đem đi tiêu hủy trong vòng 2 tuần lễ tới sau khi kiểm định là không an toàn và số còn lại là 1.343 tấn, coi như an toàn, sẽ được đem tiêu thụ.

Được biết là trước đó Quảng Trị đã cho tiêu hủy 54 tấn hải sản.

Ông Huân cũng cho biết thêm là sẽ hỗ trợ giá thị trường cho các doanh thương nhận tiêu thụ số hải sản này.

Người ta không khỏi quan tâm về thông tin của ông Huân vì nhiều lý do.

- Quảng Cáo -

Tại sao tới bây giờ mới đem kiểm nghiệm và mới biết là 200 tấn cá nói trên bị nhiễm?

Với tình trạng tham nhũng, hối lộ, tinh thần làm việc vô trách nhiệm của Sở TN&MT như cả nước đã thấy, lấy gì bảo đảm là số lượng hải sản mà ông Huân bảo là sẽ đem tiêu thụ là an toàn?

1.343.000 kí lô cá thì sẽ vào bụng bao nhiêu người dân Việt?

Nhưng dầu sao thì nay Sở TN&MT của ông Huân đã quyết định đem đi tiêu thụ thì chắc chắn những con cá con tôm không bảo đảm an toàn nói trên sẽ vào bụng người dân. Qua màn sắp xếp này thì ông Huân sẽ không ăn cá mà sẽ ăn một khoản tiền lớn từ các nhóm lợi ích. Có chết cũng là dân chết vì có biết đâu là nguy hiểm mà tránh, chứ không phải ông Huân chết!

Đó là điều không ổn!

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here