Quảng Cáo

Bình Định chìm trong lũ lớn

Một ngôi trường tiểu học ở Huyện Tuy Phước - hình Hữu Khoa/Tuổi Trẻ

Quảng Cáo

BÌNH ĐỊNH (CTM Media) – Những cơn mưa lớn ngày 17 Tháng 12 đủ làm đường sá Bình Định trở nên lầy lội. Nhưng đến khi 14 đập thủy điện thượng nguồn đồng loạt xả lũ „đúng quy trình“ thì nhiều huyện ở Tỉnh Bình Định chìm trong biển nước. Phương tiện giao thông duy nhất còn lại là xuồng và phao bơi. Mọi sinh hoạt thường nhật như đi học, chợ búa, vận chuyển hàng hóa, … đều dừng hẳn lại.

Đến sáng 18 Tháng 12 trời gần như dứt mưa nhưng Thị Xã An Nhơn, Huyện Tuy Phước vẫn bị cô lập vì ngập sâu.

Hậu quả trước mắt là nhiều gia cầm gia súc chết hàng loạt vì di chuyển không kịp. Những cánh đồng vừa gieo hạt giống đã mất trắng. Nhà cửa hư hại nặng như nhiều con đường trong huyện.

Bà Nguyễn Thị Dáng Hồng, cư dân Huỳnh Kim, Phường Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định mếu máo: “Hồi giờ chưa có năm nào như năm nay. Mọi năm đến thời điểm này là không còn lũ nữa. Năm nay lũ về muộn và lớn khiến bà con trở tay không kịp. Nuôi đàn gà cả trăm con chuẩn bị bán lấy tiền tiêu Tết nhưng bị nước lũ làm chết gần hết, Tết này biết lấy tiền đâu mà ăn!”.

 

Anh Phạm Tấn Quang, Thị Trấn Diêu TRì, dùng phao để di chuyển
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai về nhà
Nhiều đường ở Thị Xã Phước Lộc chìm dưới nước hơn 2m
Chị Dáng Hồng vịn dây vì sợ nước cuốn
Gà phải lên nóc nhà tị nạn

 

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux