Fidel không sống mãi

Trương Duy Nhất - RFA

- Quảng Cáo -

Cuba không xây lăng, không tượng đài, không tên đường cho Fidel. Quyết định được đưa ra, ngay ngày tang lễ.

Vấn đề không phải ở Fidel, mà ở những đồng chí của ông.

Hồ Chí Minh đã từng để di chúc hoả táng, nhưng các đồng chí của ông vẫn xây lăng giữ xác. Võ Văn Kiệt cũng từng yêu cầu không đặt tên đường, không khu tưởng niệm…

Việt Nam hậu Hồ Chí Minh khác Cuba hậu Fidel, khi bắt ông Hồ “sống mãi” đến tận bây giờ.

- Quảng Cáo -

Fidel không “sống mãi” như ông Hồ. Raul Castro và các thế hệ đồng chí hậu Fidel sẽ cho Việt Nam ngửi khói trong một tương lai gần, có khi chỉ là vài năm.

fidel-castro-bieu-ngu-chong

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Trời ơi là trời! Vậy là không có lăng, không có tượng đài, không có tên đường cho Phi-đen sao? Không thể thế được. Nếu Cu ba không làm thì Việt Nam phải làm những điều đó thôi.

    Phải xây tượng đài nhiều nghìn tỷ.

    Phải chọn con đường đẹp nhất cho cho xứng với cái tên lẫy lừng ” Phi đen Cát sờ trô”.

    Phải cưỡng chế đất của dân để xây dựng công viên.

    Và dù không có lăng thì ít nhất cũng phải làm một cái nhà bảo tàng hoành tráng để lưu giữ những kỷ vật của người đồng chí, anh em canh giữ bên kia bán cầu Phi đen chứ.

    Phải để cho bọn đế quốc và lũ tư bản thấy được rằng với người CS chết không phải là hết. Người CS sống đã đầy đọa người khác, chết rồi còn phải làm cho những người còn sống khổ sở điêu đứng mới cam lòng.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here