Bản lên tiếng của Hội giaó chức Chu văn An về việc bắt học sinh viếng tang Fidel Castro

FB Phạm Minh Hoàng

Dân thủ đô Hà Nội đi viếng Fidel Castro
- Quảng Cáo -

Vào ngày 30/11/2016, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, vừa chấp hành chỉ thị của đảng, ra lệnh cho một số trường học trong thành phố phải đi viếng Fidel Castro tại Tổng lãnh sự quán Cuba.

Castro là một nhân vật chính trị của Cuba và là một môn đồ trung thành của chủ nghĩa Mác-Lê. Tư liệu về con người này cho dù chưa được công khai đầy đủ, nhưng nó nhuộm máu của bao nhiêu người, đặc biệt đó chính là những thường dân và “đồng chí” của ông ta.

Quan điểm của Hội Giáo Chức Chu Văn An là chúng ta khuyến khích học sinh noi gương các vĩ nhân để trở thành những con người tốt cho xã hội, cho đất nước; khuyến khích và tạo điều kiện cho các em có suy nghĩ và hành động nhân bản, tôn trọng các giá trị phổ quát của con người vì đấy là những yếu tố căn bản giúp các em trở thành những con người tốt trong xã hội.

Những giá trị ấy không hề có trong con người của Castro.

- Quảng Cáo -

Việc bắt các em nhỏ đi chiêm ngưỡng một biểu tượng như Castro chỉ đem lại những ấn tượng và suy nghĩ sai lệch cho các em; nhất nữa là việc dùng giờ học để thăm viếng lại là một điều phi lý.

Hội Giáo Chức Chu Văn An kêu gọi Sở Giáo dục Đào Tạo sớm rút lại văn bản vô nghĩa lý này và kêu gọi các Trường lớp có liên quan không thi hành, để chấm dứt việc đầu độc tâm hồn và trí tuệ của tuổi thơ.

Hà Nội, ngày 1/12/2016

Hội Giáo Chức Chu Văn An

thong-bao-bat-hos-sinh-vieng-f
Thông báo của Sở giaó dục & Đào tạo bắt học sinh viếng tang Fidel Castro
- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Thac mac ! Khi Thang Ho ngum ; PhiDen va nuoc Cuba co lam quoc tang hay khong ? Va neu Thang Trong Lu ngum , Cuba se lam quoc tang may ngay , may thang hay ca nam treo co ru ???

  2. Thằng già Phi-đen già nó là cha của 4 đứa Trọng, Quang, Ngân, Phúc. Theo tục lệ của người Việt ta thì cha của các lãnh đạo chết thì dân cũng nên đi phúng viếng cho phải đạo. Nhưng thực ra các cháu học sinh chúng nó chỉ biết bốn vị “tứ trụ triều đình” chứ không biết gì về cha chúng nó. Vậy nên các thầy cô giáo cứ cho lũ trẻ mang vòng hoa với dòng chữ CHIA BUỒN CÙNG ÔNG TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TANG QUYẾN đến thẳng nhà Trọng lú. Rồi cũng làm tương tự như vậy với ba đứa kia.

    Như vậy là trọn nghĩa và đúng luật.

  3. thằng phi đen chết thì kệ thằng cu ba, cao lắm chỉ có chim má để tang…hà cớ gì lùa dân đen đi khóc mướn…hồi xưa thằng phi đen bày đặt tuyên bố cu ba sẵn sàng hy sinh cả máu cho cuộc chiến tranh phi nghĩa…chẳng qua nó đi xin gạo thôi….đúng là lũ chim má rãnh đi quốc tang phụ cu ba….

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here