Vui cuối tuần: Nguyễn Văn Trỗi là Việt Tân

J. B Nguyễn Hữu Vinh - FB J.B Nguyễn Hữu Vinh

- Quảng Cáo -

– Chú ơi, cho cháu hỏi chú chút

– Việc gì vậy bạn?

– Hôm nay, Bộ CA ra thông báo Việt Tân là tổ chức khủng bố chú ạ, khủng bố là gì hả chú?

– Vậy à cháu? Bộ CA giờ rỗi rãi nhỉ. Khủng bố là dùng các biện pháp tàn bạo không đúng luật pháp và đạo đức để làm người khác phải khiếp sợ cháu ạ.

- Quảng Cáo -

– Nghĩa là ném bom mìn, giết cả những người vô tội hoặc đe dọa họ không đúng luật pháp à chú?

– Đúng rồi cháu ạ.

– Những trận đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh, đánh mìn Khách sạn Caravelle, hoặc Rạp hát Kinh Đô những năm trước đây có phải là khủng bố không chú?

– À, thì đó là khủng bố cháu ạ.

– Việt Tân cũng tàn bạo ghê chú nhỉ, nhưng sao báo chí mình vẫn ca ngợi những trận đánh đó lắm mà.

– À, đó là Việt Cộng chứ không phải Việt Tân. Mà Việt Cộng thì không khủng bố, đó là chiến công rực rỡ. Chiến công thì phải ca ngợi chứ.

– Vậy anh hùng Nguyễn Văn Trỗi tham gia Việt Tân lâu chưa chú?

– À, đó là anh hùng của Việt Cộng cháu ạ.

– Nhưng nó là khủng bố thật cơ mà chú?

– Nó chỉ là khủng bố nếu việc đó không phải do đảng ta làm thôi cháu ạ.

– Vậy thì nhà nước nói Việt Tân nó bất bạo động. Bất bạo động là gì? có phải là khủng bố không chú?

– À, bất bạo động là không dùng bạo lực cháu ạ. Nó cũng có thể là khủng bố, vì nó làm nhà nước khiếp sợ mà cháu. Và nếu không do sự lãnh đạo của đảng, thì đều là khủng bố hết cháu ạ.

– Vậy nghĩa là nhà nước mình không khủng bố à chú?

– Không cháu ạ, nhà nước mình chính đại, quang minh, sao lại khủng bố được hả cháu.

– Có khi nào nhà nước mình bất bạo động không chú?

– Có chứ, khi nào giặc Tàu xâm lược nước ta, thì nhà nước ta cũng sử dụng biện pháp chống nó bằng bất bạo động cháu ạ. Khi đó các ông nghị vào trong phòng kín, đóng cửa lại rồi nhè nhẹ giơ tay phản đối.

– Vậy sao? Vậy những trường hợp nào thì gọi là chiến công?

– Chẳng hạn, đang đêm, dùng hàng trăm công an bí mật phá cây Thánh Giá ở Đồng Chiêm của giáo dân, cho mấy thằng giấu mặt ném chất bẩn, dầu nhớt vào tượng ảnh thờ của giáo dân, theo dõi, rình mò những người nhà nước không ưng, bắt bớ trái phép người dân vô tội về nhốt khi nào thì nhốt… đại khái thế, đó là chiến công.

– Vâng, cảm ơn chú ạ. Nhưng thật sự là cháu chưa hiểu lắm, sao những hành động tàn bạo lại gọi là chiến công được.
Mà chú làm nghề gì ạ? Nghề gì mà nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng được vậy ạ?

– Không có gì cháu ạ, chú làm nghề tuyên giáo.

 

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here