Biểu tình kiện Formosa tại Kỳ Anh ngày thứ nhì

- Quảng Cáo -

KỲ ANH (CTM Media) – Sáng sớm ngày hôm nay, tức là sang ngày thứ nhì, đoàn giáo dân và đồng bào Phú Yên lại tiếp tục đến Toà Án Nhân Dân Kỳ Anh để tiếp tục và hoàn tất việc khởi kiện Formosa còn dang dở vào chiều ngày hôm qua.

ky-anh-ngay-2-len-duong-4ky-anh-ngay-2-len-duong

ky-anh-ngay-2-len-duong-2Tại Toà Án hôm nay đã có thêm khoảng 500 người đến để cùng đồng hành với phái đoàn.

Trong khi cha Đặng Hữu Nam vào trong Toà Án làm việc thì phái đoàn ngồi chờ đợi ở bên ngoài, và bất chấp sức nắng chói chang, đã cùng nhau cất vang tiếng hát bài “Trả lại cho dân” và giăng những biểu ngữ với nội dung như “Ai đã ưu đãi Formosa trái pháp luật”, “Trả lại việc làm cho chúng tôi”.

- Quảng Cáo -

ky-anh-ngay-2-ngoi-cho-ngoai-nang-3

ky-anh-ngay-2-ngoi-cho-ngoai-nang-2

ky-anh-ngay-2-ngoi-cho-ngoai-nang-1Sau đó, cha Nam đã trở ra và có lời chia sẻ với phái đoàn, nói về đấu tranh ôn hoà, nhân bản trong trật tự.

ky-anh-ngay-2-cha-nam-thong-bao-1Vào lúc 12 giờ 10 trưa, cha Nam cho biết là đã kết thúc quá trình nhận đơn khởi kiện, Tòa đã nhận 506 bộ hồ sơ của các hộ ngư dân và có biên bản xác nhận đơn khởi kiện, và Tòa sẽ thông báo tiến trình “giải quyết đơn” cho cha Nam là người đại diện cho 506 hộ ngư dân này khi bà con “ủy quyền” cho Cha trong vòng 8 ngày tới.

ky-anh-bien-banCha Nam cũng cho hay, trong quá trình nhận đơn, ông Phó Chủ Tịch Thị xã Kỳ Anh đã “chỉ đạo” trực tiếp. “Đây là một sự can thiệp bên phía hành pháp đối với tư pháp trong một đất nước không tam quyền phân lập”, cha Nam bình luận.

Sau đó đoàn ngư dân Phú Yên đã lên đường trở về giáo xứ Đông Yên. Tại Đông Yên, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chờ đón con chiên sau hai ngày mệt mỏi, vất vả trong những ngày tháng đói khổ và thất nghiệp.

Đức Tổng Giuse cùng với cha Phêrô Trần Đình Lai và cha Antôn Đặng Hữu Nam cùng dùng bữa cơm trưa thân mật với Đoàn ngư dân Phú Yên.

Cảm khái về chuyến đi của ngư dân Phú Yên, nhà thơ Trần Đức Thạch đã viết bài thơ sau đây

LẠY CHÚA!

Chúng con đã lên đường
Từ Quỳnh Lưu vào Kỳ Anh khởi kiện
Formosa!
Gần sáu tháng qua
Cá vẫn chết và lòng dân quặn thắt
Đảng nhận tiền rồi câm bặt
Để cho dân ngắc ngoải thẫn thờ
Thuyền gác mũi phơi bờ
Liều lĩnh đôi chuyến ra khơi cá bắt về không ăn được
Lạy chúa!
Chúng con lên đường lo việc nước
Đảng cho công an quấy nhiễu chặn đường
Xin Chúa rủ lòng thương
Ban cho chúng con sức mạnh
Đến được Kỳ Anh
Đòi lại biển trời trong lành
Đuổi đi sự dữ…
Formosa : Cút!
Đường lười bò: Cắt!
Xin Chúa nhậm lời chúng con!…

Nhà thờ Trần Đức Thạch

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here