2016, năm nóng nhất lịch sử

- Quảng Cáo -

GENEVE, Thụy-Sĩ (CTM Media) – Trong tuần qua, Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là WMO cho biết thế giới đang trên đà để có một năm nóng nhất trong lịch sử, và mức độ của khí carbon dioxide trong khí quyển đã lên đến mức cao mới.

Cơ quan khí tượng của Liên Hiệp Quốc cho biết tháng Sáu vừa qua đánh dấu tháng thứ 14 liên tiếp có độ nóng kỷ lục đối với đất liền và đại dương. Theo NASA, nhiệt độ trung bình trong sáu tháng đầu năm 2016 là 2,4 độ F ấm hơn so với thời kỳ tiền kỹ nghệ trong những năm cuối thế kỷ 19. Theo Ông David Carlson, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Khí hậu của WMO, thì những dữ liệu của sáu tháng đầu năm 2016 thực sự là đáng báo động.

WMO đã kêu gọi việc thực hiện nhanh chóng một hiệp ước đạt được vào cuối tháng Mười Hai vừa qua để hạn chế biến đổi khí hậu bằng cách chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh vào năm 2100. Ông Carlson cho biết là Bắc bán cầu, bao gồm tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ, Canada và Nga, đã ghi nhận các nhiệt độ ấm bất thường trong 6 tháng qua. Lần cuối mà nhiệt độ toàn cầu nằm dưới mức trung bình của thế kỷ 20 là vào tháng Mười Hai 1984.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. GIỌT BUỒN.
    Quê hương biển cả đất trời
    Núi non, đồng ruộng, sông, hồ, lũy tre
    gió nghe, mây cũng nằm nghe
    Giọt sầu đất Mẹ biết bao nỗi buồn
    Con Mẹ khổ cực vô vàng
    Giờ đây khắp nẻo đường trần ra đi
    Nỗi lòng đất Mẹ thương con
    Bạc đầu con sóng, héo hon rừng già
    Thương con quê Mẹ héo mòn
    Non sông Tổ Quốc bạc màu kém xanh
    Anh em dòng giống Rồng Tiên.
    Kẻ đi người ở chia ly giọt buồn
    Da vàng máu đỏ cùng Nguồn.
    Trăm năm phủ bóng hận thù buồn tênh
    Nghìn năm phủ bóng ngoại xâm
    Héo khô cuộc sống, nát tan cơ đồ
    Thịt với Da cùng thể Đồng Bào.
    Tay với Chân cùng một máu đào thể thân
    Chân đau, Tay cũng đớn đau
    Tay buồn, Chân cũng buồn theo mà buồn
    Vì sao cứ mãi hận thù
    Phải chẳng lìa Cội lìa Nguồn mà ra
    Anh em như thể Tay, Chân.
    Như chim liền cánh như cây liền cành
    Cây còn gốc nở nhành xanh ngọn
    Sông có Nguồn chẳng cạn chẳng khô
    Ai ơi đừng bỏ Cha Ông
    Bỏ Nguồn lìa Cội nát tan giống nòi
    Giọt buồn len lỏi tâm hồn
    Cầu cho dân tộc hiệp hòa yêu thương
    Quê hương đất nước quê hương
    Không còn khốn khổ vươn lên sang giàu
    Không còn những giọt lệ buồn
    Nước non độc lập yên bình tự do.
    * * *
    VĂN HÓA CỘI NGUỒN.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here