Bắc California đồng hành cùng đồng bào quốc nội

- Quảng Cáo -

SAN FRANCISCO (CTM Media) – Trước việc nhà máy thép Formosa-Hà Tĩnh xả thải chất độc vào lòng biển, khiến cá chết trắng dọc hàng trăm km bờ biển miền Trung, và thái độ bao che của nhà cầm quyền CSVN, hàng ngàn người dân từ Quảng Bình, Hà Nội, Sai gòn, Nghệ An, Đà Nẵng đã vô cùng phẫn nộ liên tiếp xuống đường biểu tình phản đối trong những tuần qua.

Đồng hành với đồng bào trong nước, vào lúc 1 giờ trưa thứ bảy ngày 21 Tháng 5, năm 2016, đồng hương vùng Bắc California đã biểu tình trước Lãnh Sự Quán CSVN tại số 1700 California St, San Francisco, để phản đối và tố cáo hành vi bao che tội ác của nhà cầm quyền CSVN đối với việc nhà máy thép Formosa xả thải chất độc hủy hoại môi trường Việt Nam.

1Đoàn người biểu tình hôm nay có nhiều khuôn mặt trẻ. Một phụ huynh cho biết trong những ngày qua, bà đã chia xẻ tin từ Việt Nam với các con, cho các con xem những bức ảnh cá chết phơi trắng bụng dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. Những bức ảnh bằng ngàn lời nói này đã rung động trái tim của những thiếu niên Việt Nam hải ngoại, và các cháu đã có mặt trong đoàn biểu tình.

13235720_1015343378503546_377767379_nMỗi lần đi biểu tình, đều có những xúc động đặc biệt khi hướng về Việt Nam, và những đồng tình bất ngờ của người đi đường như bấm còi xe liên hồi để ủng hộ, hoặc dừng hẳn xe để giơ tay cổ võ, đều khiến sự xúc động thêm dào dạt.

- Quảng Cáo -

2b-finHôm nay, giữa lúc đoàn biểu tình đang hô to những khẩu hiệu ủng hộ cuộc xuống đường bảo vệ môi trường của bà con trong nước, một cảnh sát viên của thành phố San Francisco đã đến. Ông đậu xe bên kia đường và bước sang với người biểu tình và nói: “Tôi rất thán phục sự trật tự và kỷ luật của quý vị. Quý vị có quyền tự do ngôn luận, bày tỏ ước nguyện của mình. Xin hãy cứ ở đây và tiếp tục bày tỏ nguyện vọng của quý vị. Chúng tôi luôn hỗ trợ quý vị”.

Ông cho biết, ông đã theo dõi tình hình cá chết hàng loạt đến báo động tại Việt Nam và sự thờ ơ vô trách nhiệm của nhà cầm quyền.

Tấm thịnh tình của người cảnh sát đã tạo nhiều xúc động, và nỗi xót xa khi chợt nghĩ đến bà con mình bị công an cảnh sát hành hạ chỉ vì muốn bảo vệ môi trường sống của mình và mọi người.

BT S-F 21-5-16[189]Sau khi trao đổi email để liên lạc sau này, đoàn người biểu tình đã chia tay với người cảnh sát thân thiện và hiểu biết, đã hành xử đúng chức năng của người bảo vệ dân, và bảo vệ luật pháp.

Trời San Francisco hôm nay có gió, tạnh ráo và khá ấm. Nha khí tượng cho biết có thể có mưa rào trong ngày, nhưng trời chỉ bắt đầu mưa từng đợt khi mọi người đã lên hẳn xe và lăn bánh rẽ vào nhiều ngã đường, lúc ấy đồng hồ chỉ 2 giờ 30 chiều.

Xuân Lộc tường trình từ San Francisco

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here