Nam California biểu tình chống Formosa Trung Quốc gây ô nhiễm cá chết, 7-5-2016

Nam California biểu tình chống Formosa Trung Quốc gây ô nhiễm cá chết, 7-5-2016
- Quảng Cáo -

CALIFORNIA, HOA KỲ (CTM Media) – Sáng nay, 7-5-2016, đồng bào tại Nam California, Hoa Kỳ, đã hưởng ứng cùng đồng hành với đồng bào trong nước xuống đường biểu tình chống Formosa Trung Quốc xả thải chất độc, gây ô nhiễm cá chết hàng loạt ở bờ biển Miền Trung trong suốt tháng qua, đồng thời lên án nhà cầm quyền CSVN tiếp tay và bao che cho Formosa trong thảm họa này.

Nguồn: FB Dominic Phạm

 

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Chuyện Hài Hước VC

    Chuyện xảy ra trong bữa cơm của vợ chồng tên Hoàng Dương Tùng (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường).

    – Dương Tùng (xuýt xoa): “Chà, hôm nay bà nấu ăn ngon quá, nhất là món cá chiên. Cá mua ở đâu mà ngon thế, hả bà?”.
    – Vợ Dương Tùng: “Tui đâu có mua. Tui lượm cá chết ngoài biển về đấy. Chiều nay tui tiếp tục chiên cá nữa nhé, hay là làm món gỏi cá để ông nhậu với bia nhé?”
    – Dương Tùng (thất kinh, nôn ọe): “Trời ơi !! Cá bị nhiễm độc từ nước thải của Formosa, sao bà lại cho tui ăn, hả, trời ơi là trời. Lái xe đâu! chở tao vào bệnh viện súc ruột gấp!!
    – Bà vợ tỉnh bơ: “Cá này không độc. Nó chỉ chết vì bị … sức ép của âm thanh, sóng và động đất thôi mà. Ông làm gì hoảng hốt dữ vậy??”
    – ĐM! Đứa nào nói ngu vậy hả! Tiên sư cha nó!
    – Thì chính ông nói trên ti vi hôm qua chứ ai!
    – Trời ơi là trời! Bà đừng có nghe những gì tui nói trên đài mà…
    – Phải rồi, tui quên. Ông Thiệu đã nói: “Đừng nghe những gì cs nói, mà hãy xem những gì cs làm”. Vậy mà tui … quên mất!!!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here