Quảng Cáo

Bệnh Viện Nhi Đồng tại Thành Phố mang tên “Bác”

Quảng Cáo

TP HCM (CTM Media) – Sau đây là một phóng sự, với những hình ảnh của Zing.vn phổ biến vào ngày hôm nay 21 Tháng Tư 2016, về tình trạng hiện nay của Bệnh Viện Nhi Đồng ngay giữa thành phố mang tên “Bác Hồ” 86 năm sau khi “Bác” đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam và 41 năm sau khi Bác xua quân chiếm nốt Miền Nam Tự Do khi còn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.

Xem để thấy các “đệ tử” của “Bác” họ tàn hại đất nước khủng khiếp tới mức độ nào, để xem “Bác” đã để lại cho “các cháu ngoan của Bác”, và để nhớ lại một câu trong bài hát Chiều Tây Đô là “Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?”

Tại BV Nhi Đồng 2, tình trạng trẻ nhập viện vì nắng nóng cũng rất đông. Khu vực khoa tiêu hóa, hô hấp luôn trong tình trạng quá tải. Các bệnh nhi phải nằm dọc hành lang, võng xếp để điều trị.

Bệnh Viện Nhi Đồng – Phòng đợi chật ních người và nóng nực chịu không nổi

Bên trong các phòng điều trị cũng kín chỗ. Trẻ em nằm, người lớn đứng ngồi xung quanh để chăm sóc.

Hầu hết giường bệnh, trẻ đều phải nằm chung vì quá tải. Một em bé thường kèm theo 2-3 người lớn bên cạnh chăm sóc.

Nhiều gia đình phải trải chiếu nằm ngoài hành lang và lối đi. Anh Hùng (quê Long An) cho biết, hai vợ chồng anh đưa con lên bệnh viện hơn một tuần nay vì cháu bị mắc rối loạn tiêu hóa.

Cảnh ăn uống tạm bợ, vội vã khắp hành lang bệnh viện

Khu vực chân các dãy cầu thang cũng được tận dụng làm nơi nằm cho các bé

Vào giữa trưa, nắng chiếu rọi, oi bức, kiếm được một chỗ ngủ khá vất vả đối với nhiều gia đình

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux