Một hành động vô liêm sỉ của công an Hà Nội

Phóng viên Trần Quang Thành

Công an Hà Nội đang ngăn cản bà con tham dự buổi tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma.
- Quảng Cáo -

Sáng ngày 14 Tháng Ba 2016 bà con dân oan Dương Nội đã tập trung tại nhà chị Cấn Thị Thêu để ra tượng đài Lý Thái Tô bên bờ hồ Hoàn Kiếm dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ bị giặc Tàu thảm sát tại Gạc Ma ngày 14 Tháng Ba,1988.
Nhưng một số công an phường Dương Nội quận Hà Đông, Hà Nội đã kéo đến trước cửa nhà, cấm chị Thêu không được ra khỏi nhà và yêu cầu mọi người giải tán. Một viên công an đã đưa giấy mời yêu cầu chị Cấn Thị Thêu lên phường làm việc, chị và bà con quyết liệt phản đối.

Sau đây là hình ảnh vô liêm sỉ của công an Hà Nội cản trở chị Cấn Thị Thêu và người dân Dương Nội đi dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ bị giặc Tàu thảm sát tại Gạc Ma cách đây đúng 28 năm:

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Làm bác sỹ sai sẽ mất một mạng người , giáo viên sai làm hỏng một thế hệ , làm lãnh đạo của một đất nước sai lầm thì sẽ làm khổ cả một dân tộc và nghèo một đất nước

  2. Tôi hoàn toàn đồng ý…va rất mong người DÂN VIỆT NAM hãy sáng suốt khi chọn ngioiwf DẠI DIỆN cho mình…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here