Dân oan Trần Thị Thành tố cáo bị cướp đất

- Quảng Cáo -

TranThiThanh_1Gia đình bà Trần Thị Thành, từ Huế vào Sài Gòn lập nghiệp đã nhiều năm. Sau biến cố 30/4/1975, cùng gia cảnh triệu, triệu gia đình có liên quan đế chế độ Việt Nam Cộng Hòa, gia đình bà bị cưỡng bức đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Đồng Nai.

Sau mấy năm bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, vượt qua đói nghèo, bệnh tật nơi rừng sâu nước độc, gia đình bà khai phá được nhiều mảnh rừng để sản xuất và lập nghiệp. Hoa lợi thu đươc chưa bù đắp đủ công sức bỏ ra lại bị nhà cầm quyền cộng sản địa phương cướp đoat. Ròng rã suốt hơn 20 năm đi kêu oan từ địa phương đến trung ương nhưng vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất, không được hoàn trả mảnh ruộng vườn nào để làm ăn sinh sống.

Bà Trần Thị Thành đã kể lại sự việc với phóng viên Trần Quang Thành sau 40 năm dươi chế độ cộng sản như sau:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here