Chương trình phát thanh ngày 12/01/2015

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh thứ Hai, ngày 12/01/2015, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: Bình Luận – Thế Kỷ Của Chúng Ta – Dạo Một Vòng Blog.

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. KHÔNG LỜI TỰA. Phố Đèn Đỏ Singapore & THƯƠNG VỀ NẮNG HẠ.

      Những sự việc đáng chú ý trong mấy tuần qua là lới phát biểu đẩu nàm của N,P Trọng, tiền đồng VN xuống giá kiến nghị lưu hành đồng Nhân Dân Tệ trong toàn cỏi VN, tuy nhiên điều mà tôi đau đớn và thương tâm nhứt là cảnh sát Mã Lai vừa phá một đường dây buôn người một ổ mại dâm có 180 cô gái thì trong dó có 163 cô gái Việt, năm 2011 ở Singapore cũng xảy ra một vụ tương tự như vậy.
      Tại sao???

      xin gửi tặng các cô gái bất hạnh 2 bài thơ HÔNG LỜI TỰA và Phố Đèn Đỏ Singapore và cuối cùng xin kính tặng cho toàn đồng bào bài thơ đầu của năm mới: THƯƠNG VỀ NẮNG HẠ.

      KHÔNG LỜI TỰA

      Em đả ra đi bỏ làng xưa
      Bỏ vần trăng sáng tuổi mộng mơ
      Từ giả thêu thùa trang thục nử
      Từng đêm trao bán cuột tình hờ

      Dòng sông lấp lánh ánh trăng buồn
      Lục bình dào dạt nỗi niềm thương
      Em ngồi lặng lẽ trên ghế đá
      Chờ đón mua vui khách viển phương

      Người đến em trao chuyện gió trăng
      Bao nhiêu khách khẻ hỏi âm thầm
      Nụ cười niềm nở che ngấn lệ
      Nảo nuột đêm về lạnh gối chăn

      Hoà bình nghiệt ngả máy đầu xanh
      Tự Do dùi dập giắc mộng lành
      Giáo dục suy đồi, đời nhiễu loại
      Ai cười một ả chốn lầu xanh?

      Gia cảnh suy vong nặng hiếu hiền
      Đáp hiếu song thân phụ tình riêng
      Một phút bán vui ngàn cay đắng
      Tình chàng muôn thuờ thiệp vẹn nguyên

      Ninh Kiều một tối dạo quanh đường
      Sét đánh ngan tai ruột bần tương
      Em là con của người bạn cũ
      Tôi dứng nhìn em lệ ngập đường

      Nhìn em bổng nhớ truyện Thuý Kiều
      Nguyển Du, giờ hõi có bao nhiêu?
      Theo dòng sự kiện sao kể siết?
      Đố ai viết hết truyện Thuý Kiều

      KIỀU TRONG QUỐC NỘI ĐỨA BỊ LƯU ĐÀY
      ĐỐ AI VIẾT HÊT TRUYỆN KIỀU THỜI NAY?
      _______

      Phố Đèn Đỏ Singapore

      Singapore khi phố lên đèn
      Em tôi những cô gái Viện Nam
      Nước da tráng nõn nà như ngọc
      Ngực căng tròn dốc dáng thon thon

      Đẹp làm sao cô gái Việt Nam
      Đau đớn làm sao quá phũ phàn
      Chủ nghĩa nào đã giết chết em tôi
      Đường dây nào đưa em đến xứ người

      Phố lên đèn chào đón khách mua vui
      Lòng đau xót thương thân gái dập vùi
      Kiếp đoạ đày phố đèn đỏ lầu xanh
      Gọi Việt Nam nghe tên rất thân thương

      Gọi Việt Nam ôi đau đớn đoạn trường
      Giọt lệ nào trút hết nổi đau thương
      Ai thương xót những tấm thâm bèo dạt
      Giữa lạc loài viển xứ phận Kiều nương

      Chủ nghĩa nào đã ô nhục quê hơng
      Ôi trí tuệ ôi đỉnh cao Quốc nhục
      Tiền nhân ơi sông núi đã hoang tàn
      Bị suy thoái từ con người đến trứng cá
      Đôi vành môi tê tái gọi Việt Nam

      THƯƠNG VỀ NẮNG HẠ.

      Đêm tỉnh lắng Nhớ nhung mùa nắng hạ
      Giòng Cửu Long màu nước biếc nên thơ
      Ai xa quê ai mong mõi đợi chờ
      Thương dân tộc vẫn còn trong khổ hạnh

      Đem nhung nhớ ta chôn vào quá khứ
      Mông quay về ôm ắp mảnh hồn ta
      Mong non sông khuất bóng bọn Nguỵ tà
      Mắt ứa lề mà lòng luôn tha thiết

      Mốt trái tim với tình yêu bất diệt
      Một mảnh hồn tha thiết với non sông
      Giửa đêm đông con gửi Mẹ tấc lòng
      Dù băng giá vẫn ngạp hồn đời phiêu bạc

      Hỡi những kẻ mang tâm hồn lưu lạc
      Bây đạo đày một dân tộc kiếp nổi trôi
      Một Việt Nam hiển hách sắp mất rồi
      Cả dân tộc đang mang hồn dị mộng

      Bây nắm quyền đà trót non thế kỷ
      Hoá lòng dân thành điẹu lý điêu ngoa
      Bán dân nô đi khắp cả gần xa
      Đưa dân tộc vào con đường truỵ lạc

      Quan thái Trọng lời đầu năm khoát lác
      Ru hôn dân vào chiềm đắm mê say
      Trong chính trị nhứt quết phải đổi thay
      Hay đảng đỏ chỉ hăng say làm nô lệ

      Hỡi những kẻ mang đỉnh cao trí tuệ
      Bây đã làm tan nát cả non sông
      Hỡi toàn dân hay nhứt quyết một lòng
      Vì Tổ Quốc thét vang câu SÁT THÁT

      Hỡi toàn dân cùng cất cao tiếng hát
      Đưa hồn mình quà chiềm đắm mê say
      Đưa toàn dân qua khỏi kiếp đoạ đày
      Cho trời Việt bừng lên như nắng hạ

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here