Chương trình phát thanh ngày 11/09/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 11/09/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Tin Tức – Tiếng Nói Đa Nguyên – Chuyện Dân Tôi.

     

     

     

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. Xin kính tặng các cô, chu & anh chị mà một đời người phải hai lầm ngậm ngùi lìa bõ quê tỵ nạn cs và nhứt là những người có khoa bản đã xây dựng miền nam trở thành một Quốc gia trù phú đã từng đứng đầu trong các nước đong nam châu á

      MÙA THU VỌNG KHÚC

      Lại một mùa thu sắp đi qua
      Biết thuở nào khuây nổi nhớ nhà
      Bao năm đất khách buồn hiu hắt
      Giật mình tóc đã điểm sương pha

      Bao giờ giờ vui được, với nước non
      Viết dòng tâm khảm gửi cháu con
      Hãy vì dân tộc vì cố Quốc
      Chung vai gánh vác chuyện mất còn

      Cháu con ta hỡi, chí khí hùng
      Đứng lên thề nguyện với non sông
      Hãy đưa dân tộc qua bể khổ
      Thác gặp tiên nhân, khỏi thẹn lòng

      Người đợi thu về đợi mưa ngâu
      Để gội tiu tan vết thương sầu
      Chí hùng không thẹn đường cung kiếm
      Quân kỷ nghiêm minh phải cúi đầu

      Ta xa Hà Nội đúng mùa thu
      Thăng Long ơi hỡi biệt xa mù
      Trách ai mặc lận quân man rợ
      Trọn đời mất hẳn bóng chiều thu

      Lá vàng tan tác nổi vấn vương
      Sông Hồng sông Nhị mặt hồ Gươm
      Núi Nùng cổ Tự, thu nào nhỉ
      Ta được đoàn viên với cố hương

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here