Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” ! (Tiểu Tử)
- Bureau CTM Media - Âu Châu in Uncategorized
Cái Mặt
Bài Liên Hệ
- Thối lắm đảng ơi!
TS Phạm Đình Bá (VNTB) Nên nhớ là sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân…
-
Chính – phụ và thật – giả
Trân Văn Cuối tuần này, các viên chức hữu trách ở Việt Nam sẽ khánh…
-
Lê Minh Hưng, người thay nửa ghế Trương Thị Mai, thoát vụ Vạn Thịnh Phát
Để truy ra trùm cuối của đại án Vạn Thịnh Phát, chỉ cần “gô cổ”…
Leave a Comment