Cùng với những ngậm ngùi len lén thấm vào hồn mỗi khi xé tờ lịch và thoáng nhận thấy rằng tháng Tư đã đến thêm một lần nữa khiến chúng ta nhớ lại những tâm tư, những mãnh đời của đồng bào chúng ta và của chính chúng ta nữa trong những ngày tháng 4 năm 1975 cũng như trong chuỗi ngày hổn loạn sau đó. Dù đi hay ở thì mỗi người của chúng ta cũng gánh chịu một thay đổi lớn lao…
- Bureau CTM Media - Âu Châu in Uncategorized
Thơ nhạc tháng Tư
Bài Liên Hệ
- Minh Tuệ: Thông điệp về hòa giải, hòa hợp…
Mạc Van Trang Đất nước ta đã thống nhất 50 năm, nhưng hòa giải, hòa…
-
Việt Nam & Tự do tôn giáo
Trong báo cáo thường niên 2025 do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế…
-
Hoa Kỳ áp thuế nặng nề lên hàng hóa Việt Nam
Trường Sơn (RFA) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2 tháng 4 đã công bố…
Leave a Comment