Blogger Trương Duy Nhất sẽ ra tòa vào đầu tháng 3/2014

- Quảng Cáo -

Blogger Trương Duy Nhất sẽ ra tòa vào đầu tháng 3/2014

tdnhatTheo tin từ các trang mạng thì phiên tòa xét xử nhà báo blogger Trương Duy Nhất, phóng viên báo Đại Đoàn Kết và cũng là chủ trang blog « Một góc nhìn khác », bị tạm giam từ gần một năm nay, sẽ diễn ra ngày 4/03/2014 tại Đà Nẵng. Ông Trương Duy Nhất, 50 tuổi, nổi tiếng với các bài viết chỉ trích đích danh nhiều lãnh đạo cao cấp nhất trong chính quyền Việt Nam. Vụ ông Trương Duy Nhất bị bắt giữ đã gây chấn động công luận với tội danh « lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước… » theo điều 258 Bộ luật Hình sự. Theo báo chí trong nước, trong suốt thời gian bị giam giữ, ông Trương Duy Nhất kiên quyết từ chối thừa nhận mình phạm tội.

Hiện tại, gia đình và luật sư đã nhận được bản cáo trạng từ Viện Kiểm sát. Về đề nghị triệu tập phía bị hại tới phiên xử sắp tới của bị cáo, Luật sư Trần Vũ Hải nói hiện nay chưa nhận được trả lời chính thức từ phía tòa án.

Xin nhắc lại, ngày 26/05 năm ngoái, nhà báo Trương Duy Nhất, chủ trang blog « Một góc nhìn khác », bị bắt ít ngày sau khi hội nghị trung ương lần thứ 7 của đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc. Ông Trương Duy Nhất có bài viết kêu gọi ông Nguyễn Bá Thanh từ chức Trưởng ban nội chính trung ương, sau khi đề nghị đưa nguyên Bí thư Đà Nẵng vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 bị bác bỏ.

- Quảng Cáo -

Cùng bị bắt trong khoảng thời gian đầu mùa hè năm ngoái với blogger Trương Duy Nhất còn có một blogger nổi tiếng khác, nhà báo Phạm Viết Đào, nguyên trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Giới bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước cáo buộc chính quyền Việt Nam thường xuyên sử dụng điều 258 Bộ Luật hình sự cùng một số điều luật khác để bắt bớ nhiều người bất đồng chính kiến. Ít lâu sau hai vụ bắt giữ này, cùng vụ câu lưu blogger Đinh Nhật Uy, giữa tháng 7/2013, hàng chục blogger Việt Nam ra « Tuyên bố 258 » để lên án chính quyền sử dụng điều 258 trấn áp quyền tự do ngôn luận.

 

Nhà cầm quyền Việt Nam khủng bố, khởi tố các nhà đấu tranh dân chủ

NBT&BUIHANGTheo tin tức thì vào chiều ngày 24/02 khi vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển trên đường đi đến đại sứ quán Úc sự tại phố Đào Tuấn – Liễu Giai Hà Nội đã bị một nhóm an ninh thường phục chặn đường, lao vào đánh đập hai vợ chồng anh Truyển một cách tàn bạo, thậm chí người tài xế lái taxi cũng bị đánh. Trận đòn thù khủng khiếp của CA Hà Nội khiến anh Nguyễn Bắc Truyển mặt bê bết máu, mắt sưng bầm nằm gục giữa đường. Vợ anh là chị Bùi Thị Kim Phượng bị bọn chúng đấm thẳng vào mặt.

Khi người dân xuất hiện và can thiệp, nhóm công an này mới chịu dừng tay và bỏ đi.

Mặc dù bị đánh rất đau, hai vợ chồng anh Truyển sau đó vẫn cố gắng dìu nhau đi đến vào tòa Đại sứ quán Úc. Sau đó, hai vợ chồng anh Truyển đã được người của Đại sứ quán Úc đưa vào một bệnh viện gần đó điều trị vết thương.

Xin nhắc lại hôm 9/2/2014 vừa qua, vợ chồng anh Truyển bị hàng trăm công an kéo đến nhà riêng tại Đồng Tháp để đánh đập và bắt người. Từ đó đến nay, liên tiếp các đợt khủng bố đã được nhà cầm quyền CS thực hiện nhắm vào gia đình, bạn bè anh Truyển, một cách tinh vi và có hệ thống, mức độ bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Trong đó, 3 nhà hoạt động gồm có chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, anh Nguyễn Văn Minh vẫn đang bị CA giam giữ sang ngày thứ 14, và theo tin tức thì công an Đồng Tháp vừa công bố quyết định khởi tố 3 người này, vì đã “tụ tập đông người trên đường gây cản trở giao thông”.

Theo tường thuật của các nhân chứng từng bị tấn công và tạm giữ thì “tụ tập đông người trên đường gây cản trở giao thông” là bịa đặt. Cả đoàn bị cảnh sát giao thông chặn lại khi đi đến cầu Nông Trại, thuộc xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và công an mặc thường phục chờ sẵn hai bên đường xông vào tấn công họ ngay sau đó. Một số người trong nhóm 21 người này bị ngất trên đường.

Ông Nguyễn Bắc Truyển cho biết, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã tuyệt thực kể từ khi bị tạm giữ để phản đối việc bắt giữ trái phép. Được biết công an hứa sẽ thả cô nếu cô đồng ý làm chứng để buộc tội bà Bùi Thị Minh Hằng cầm đầu nhóm gây rối nhưng cô Quỳnh đã từ chối.

 

Việt Nam âm thầm mở casino để phục vụ khách Trung Quốc

casinoMột tiết lộ đang làm cho nhiều người trong nước giật mình, là nhà cầm quyền Việt Nam đang chuẩn bị dựng nhiều casino đánh bạc để phục vụ chủ yếu cho khách từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Quảng Ninh và Phú Quốc, 2 địa thế tuyệt đẹp của Việt Nam đang được chọn để đầu tư hàng tỷ Mỹ kim trong việc dựng nên các casino. Trước đó, cũng ở vùng này, các nhà đầu tư quốc tế phương tây đã nhiều lần ngỏ ý đầu tư cho các dự án du lịch sinh lãi lớn, nhưng Việt Nam đã từ chối.

Phân tích nội bộ này dự báo 2,1 triệu người Trung Quốc sẽ đến Việt Nam vào năm 2017. Tuy nhiên, các chuyên viên trong phân tích này không giải thích rõ là vì sao người Trung Quốc và các quan chức sẽ đến Việt Nam tăng vọt trong tương lai.

Chính quyền CSVN đã im lặng xây dựng những khu sinh hoạt riêng và nhiều đặc quyền cho công nhân, công ty Trung Quốc tại Việt Nam, và nay đến hàng loạt các khu giải trí cao cấp. Rất nhiều người đang tự hỏi, phải chăng Hà Nội đang di chuyển rất chính xác vào lộ trình của một chư hầu ?

Bảng báo cáo đang làm điểm then chốt cho Hà Nội tiến hành các casino, cho các giới chức lãnh đạo Việt Nam tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp cho các nhà đầu tư Việt Nam đổ tiền vào nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ vui chơi giải trí.

VinaCapital, một hệ thống tài chính trong nước, đang lên kế hoạch để phát triển một khu nghỉ mát phức tạp – casino trị giá 4 tỷ Mỹ kim trong tỉnh Quảng Nam. Nó cũng đang phát triển một khu nghỉ mát tại thành phố Đà Nẵng, cũng tại tỉnh miền Trung.

Giám đốc điều hành VinaCapital tiết lộ trong con mắt của các nhà đầu tư, khu vực miền Trung của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu tiên của sự phát triển. Phải mất 1,5 giờ chỉ để bay từ phần phía nam của Trung Quốc với những bãi biển đẹp, đ. Đặc biệt, chi phí khách sạn ở đây rõ ràng là rẻ hơn.

Theo dư luận, chắc chắn một loạt các sòng bạc lớn dự kiến sẽ phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đảo Phú Quốc, và một số địa phương khác. Các nhà đầu tư khác cũng đã có giấy phép đầu tư cho dự án casino Hoàng Đồng Lạng Sơn, tổng vốn đầu tư 2 tỷ Mỹ kim, Saigon Atlantic tại Bà Rịa – Vũng Tàu (4,1 tỷ Mỹ kim), thành phố New tại Phú Yên (với 4 tỷ Mỹ kim). Tất cả đều nhắm chủ yếu phục vụ cho người Trung Quốc.

 

Bộ giao thông vận tải quyết tâm tận thu thuế, phí

thue phiKhông riêng dân chúng mà nhiều chuyên gia vừa ngạc nhiên, vừa phẫn nộ trước đề nghị mà nhà cầm quyền thành phố Hà Nội gửi chính quyền trung ương: Cho phép thu phí đối với các phương tiện qua lại trên đại lộ Thăng Long.

Theo Nguyễn Xuân Thủy, một chuyên gia giao thông thì đại lộ Thăng Long là công trình công cộng, đầu tư bằng ngân sách để phát triển giao thông công cộng nên không thể bày ra chuyện thu phí. Mặt khác, tất cả các phương tiện giao thông đều đã phải đóng phí bảo trì đường bộ nên không thể chặn đường để thu phí trên một công trình công cộng vì làm như thế là tạo ra tình trạng “phí chồng phí”.

Chẳng riêng nhà cầm quyền thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải của chế độ cũng đang tận tâm, tận lực thu phí. Hiện nay, nhiều con đường tại Việt Nam làm chưa xong cũng đã thu phí, đường dù hư hỏng nặng cũng vẫn phải trả phí. Tính trung bình mỗi xe hai bánh gắn máy và xe hơi tại Việt Nam phải gánh mười loại phí. Một viên thứ trưởng của Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận mỗi “đầu xe” tại Việt Nam đang phải đóng hàng chục loại thuế, phí nhưng cả quyết là “không có khoản nào chồng lên khoản nào”.

Cũng theo báo chí Việt Nam, do Bộ Giao thông Vận tải than rằng, năm nay, vẫn còn thiếu 13,000 tỉ để sửa chữa, duy tu các công trình giao thông nên chuyện tận tâm, tận lực thu phí sẽ “quyết liệt” hơn. Bộ này đã trình cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự thảo một đề án gọi là “phát triển hợp lý các phương tiện giao thông”. Theo đó, các phương tiện giao thông sẽ phải đóng thêm hai loại phí là “phí lưu hành nội đô” và “phí trông giữ xe”.

Người ta ước đoán, nếu ông Thủ tướng gật đầu với đề án này, mỗi năm, mỗi xe hơi tại Việt Nam phải trả khoảng 70 triệu đồng và mỗi xe hai bánh gắn máy phải trả 31 triệu đồng/năm. Chẳng riêng lĩnh vực giao thông, thuế, phí trong các lĩnh vực khác cũng đang làm dân chúng khánh kiệt. Một thống kê cho thấy, tại Việt Nam, dân chúng phải đóng 375 loại phí và 75 loại lệ phí.

Hiện nay phí và lệ phí đã được xác định là gánh nặng, gây bất bình lớn trong dân chúng, đồng thời, tình trạng lạm thu đã được thừa nhận là một trong những nguyên nhân khiến nông dân trở thành bần cùng, phải bỏ xứ đi làm thuê, sự bất bình trong nông dân về phí, lệ phí, thuế khóa,… càng lúc càng lớn. Nó trở thành mối đe dọa thường trực đối với nhà cầm quyền.

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here