Chương trình phát thanh ngày 1/08/2013

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày thứ Năm, 1/08/2013, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : – Tin Tức – Dân Lên Tiếng – Việt Nam Ngày Nay.

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. BỌN cộng sản nghe đây!bọn mầy ác lắm,người ta cầu nguyện mà bọn mầy còn đánh đập dã man,còn bị sàm sỡ nữa!người nông dân tụi tao lao động vất vã để có tiền đống thế nuôi bọn mầy mập thây,để bọn mầy đánh đập phụ nữ giữa nhà thờ ĐỨC BÀ như vậy đó hả,còn ăn cướp điện thoại của người ta nữa.TAO MƯỢN lời của một phụ nữ trong bộ phim’CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN’để nói với bọn mầy,[MẸ EM ÁC MỘT ,BA EM ÁC MƯỜI,ÁC NHƯ THẾ LÀM SAU SỐNG NỖI]Phải phát xít ác một cộng sản ác mười ác như bọn mầy làm sao sống nổi,nếu bọn mầy có lương tri thì hãy ăn năn vì nếu không trời sẽ tiêu diệt bọn mầy hãy nhớ rằng quả báo nhãn tiền .THUẬN THIÊN DÃ TỒN NGHỊCH THIÊN DÃ VONG,phải thuận trời thì sống nghịch trời thì chết!lòng của muôn dân là ý TRỜI,CỚ SAU bọn mầy tàn ác thế!phụ nữ mà bọn mầy cũng đánh nhục quá ,không biết người mẹ nào sanh ra bọn mầy tao thấy buồn cho mẹ đã sanh ra mầy nếu bà biết con mình lớn lên làm công cụ cho cộng sản đánh phụ nữ thì thà đẻ ra cái trứng sướng hơn!nông dân bọn tao cảm thấy nhục khi sống chung với bọn mầy!không biết bọn mầy có lương tâm không?hay bị tẩy nảo rồi!hãy trở về với đất mẹ ,hãy trở về với dân tộc việt,nông dân bọn tao tha thứ cho những đứa con lỡ bước hoang đàng đừnng nghe bọn cộng sản nói nữa[tao cũng từng lỡ bước [ĂN NHƯ TU,NGŨ NHƯ TÙ,NÓI CHUYỆN NHƯ LÃNH TỤ,VỀ HƯU MỚI BIẾT MÌNH NGU]BỌN mầy đừng để một ngày giống tao bây giờ,khi phủi áo rồi nó coi như con chó,tụi bây không tin thì hãy ghi nhớ lời tao rồi một ngày sẽ biết”tre tơ”

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here