Quan chức nhà nước đề xuất, ban hành nhiều ‘qui định quái đản’ chọc dân cười

- Quảng Cáo -

Quan chức nhà nước đề xuất, ban hành nhiều ‘qui định quái đản’ chọc dân cười

cuba&Thongtu_2Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới ban hành một Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên cho các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, và những người tham gia hoạt động “cách mạng” từ trước và sau ngày 1/1/1945, theo đó quy định sẽ được cộng thêm 2 điểm khi dự tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy…

Thông tư mang số 24/2013/TT-BGDĐT, ký ban hành ngày 4/7, hiện đang gây những trận cười chế diễu trong dư luận quần chúng.

Các chuyên gia nhà giáo cũng đã góp phần lên tiếng cố giải thích thông tư này, theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết – nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục… của Quốc hội,  cho rằng việc mở rộng đối tượng cộng điểm ưu tiên này thật “lạ” và không có ý nghĩa với thời điểm hiện tại. Ông cố giải thích rằng ” “Quy định này có thể… phòng xa cho những người được phong bà mẹ Việt Nam anh hùng trong những thời điểm lịch sử sau này … cứ với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, thì nay đã ngoài 80 tuổi. Nếu cho rằng thông tư này dựa trên cơ sở của pháp lệnh người có công thì việc vận dụng là vô cùng máy móc, không cần thiết”.

- Quảng Cáo -

Trong khi đó, theo giáo sư Văn Như Cương, ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia, thì quy định mới này của Bộ Giáo dục Đào tạo thật là “buồn cười và vô lý quá mức”. Ông nói “Nếu có thì tặng các mẹ 20 triệu và đặc cách luôn chứ tặng 2 điểm làm gì!”, và còn đùa rằng “chắc lại là lỗi ở anh đánh máy”.

Dưới chế độ hiện nay, có rất nhiều những quy định mà người dân gọi là “trái khoáy”, được cơ quan chức năng nhà nước ban hành để rồi sau đó lại phải điều chỉnh thu hồi do không khả thi và vấp phải phản ứng châm biếm từ người dân hay dư luận.

Mới đây, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình TP HCM vừa đề xuất với thành phố quy định tuổi phụ nữ mang thai sinh con không được quá 33. Tuy chỉ mới là ý kiến đề xuất, nhưng đã gặp phải sự quan tâm phản ứng từ dư luận quần chúng về qui định bất hợp lý này, nhất là giới phụ nữ. Có người cho rằng quy định về độ tuổi của phụ nữ mang thai không được quá 33 là “rất mất dạy, rất mất nhân văn”. Ngày nay, rất nhiều chị em mới 33 tuổi, học xong thạc sĩ, tiến sĩ rồi mới vội kiếm tấm chồng. Vậy mà “cho đăng ký kết hôn, nhưng quy định không được đẻ, thì quả là thất nhân, thất đức quá! …”

Người ta còn nhớ, chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, hàng loạt quy định kỳ lạ được cơ quan nhà nước đề xuất, ban hành “gây sóng gió” trong dư luận. Từ quy định “ngực lép không được lái xe”, “đi xe theo ngày chẵn lẻ”, đến “xe chính chủ”, “thịt 8 giờ”…  cho đến gần đây nhất là ý tưởng đề xuất “nhà hàng chỉ được tổ chức tiệc cưới khi có giấy kết hôn”… . Toàn những quy định kiểu “trời ơi”, “thiếu tính thực tế”, “không khả thi” được đưa ra liên tiếp khiến người dân ngơ ngác, “bó tay” cho cái chế độ hiện nay, rốt cuộc lại phải sửa đổi thu hồi cho đúng câu “ra luật vội vàng, thu hồi nhanh chóng”.

 

Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi phóng thích 35 Blogger Việt Nam

SFRHôm 10.7.2013, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) vừa đưa ra một Thỉnh nguyện thư vận ođ65ng mọi người ký tên kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phóng thích 35 Blogger Việt Nam bị cầm tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Trong Thỉnh nguyện thư RSF nhận định: Việt Nam là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới đối với blogger và người bất đồng chính kiến online, chỉ sau Trung Quốc.

Các blogger Việt Nam là một nguồn thông tin độc lập và là giải pháp thay thế cho truyền thông của chính phủ. Họ viết về tham nhũng, vấn đề môi trường và diễn tiến chính trường của đất nước.

Đã có nhiều đợt tập kích blogger, cư dân mạng và nhà báo trong những năm gần đây. Cảnh giác về các cuộc nổi dậy của dân chúng Arab, chính quyền Việt Nam đã truy bắt dữ dội hơn nhằm đè bẹp sự bất đồng và ngăn chặn mọi bất ổn.

Hai blogger vừa bị bắt là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào nằm trong số 35 blogger hiện đang bị cầm tù. Người bảo vệ nhân quyền Điếu Cày, LS Lê Quốc Quân, Paulus Lê Sơn, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung, tất cả họ đang chịu những bản án dài hạn với các tội danh như trốn thuế, phá hoại, tuyên truyền chống nhà nước và toan tính lật đổ chính quyền.

Thân nhân gia đình họ phải chịu sự quấy nhiễu và tuyên truyền bôi nhọ. Mẹ của blogger Tạ Phong Tần đã tự thiêu năm 2012, một hành động tuyệt vọng về cách đối xử đối với con gái của bà.

Phóng viên không Biên giới kêu gọi thả tự do ngay lập tức các blogger và cư dân mạng, bãi bỏ kiểm duyệt và hủy những luật lệ đàn áp vốn được sử dụng chống lại giới làm tin tức, đặc biệt là Điều 88 và Khoản 1 của Điều 79 trong BLHS.

Hãy cùng chúng tôi chiến đấu với kiểm duyệt online tại Việt Nam! Hãy phổ biến bản thỉnh nguyện thư này trong mọi khả năng có thể!

Quý thính giả có thể vào trang mạng của RSF qua đường dẫn (Link) dưới đây để ký Thỉnh nguyện thư:

http://rsf.org/petitions/vietnam/petition.php?lang=vi

Danh sách 35 blogger và cư dân mạng đang bị cầm tù:
1. Bị bắt từ 15.6.2013 – Đinh Nhật Uy
2. Bị bắt từ 13.6.2013 – Phạm Viết Đào
3. Bị bắt từ 26.5.2013 – Trương Duy Nhất
4. Bị bắt từ 27.12.2012 – Lê Quốc Quân
5. Bị bắt từ 14.10.2012 – Nguyễn Phương Uyên
6. Bị bắt từ 11.10.2012 – Đinh Nguyên Kha
7. Bị bắt từ 8.8.2012 – Đinh Đăng Định
8. Bị bắt từ 6.7.2012 – Le Thị Kim Thu
9. Bị bắt từ 1.12.2011 – Lê Thanh Tùng
10. Bị bắt từ 19.9.2011 – Trần Vũ Anh Bình
11. Bị bắt từ 5.9.2011 – Tạ Phong Tần
12. Bị bắt từ 27.8.2011 – Trần Minh Nhật
13. Bị bắt từ 18.8.2011 – Thái Van Dung
14. Bị bắt từ 7.8.2011 – Nguyễn Văn Duyệt
15. Bị bắt từ 5.8.2011 – Nông Hùng Anh
16. Bị bắt từ 3.8.2011 – Paulus Lê Sơn
17. Bị bắt từ 2.8.2011 – Đậu Văn Dương
18. Bị bắt từ 2.8.2011 – Trần Hữu Đức
19. Bị bắt từ 1.8.2011 – Chu Mạnh Sơn
20. Bị bắt từ 30.7.2011 – Đặng Xuân Diệu
21. Bị bắt từ 30.7.2011 – Hồ Đức Hòa
22. Bị bắt từ 30.7.2011 – Nguyễn Văn Oai
23. Bị bắt từ 25.7.2011 – Nguyễn Văn Lý
24. Bị bắt từ 28.4.2011 – Nguyễn Công Chính
25. Bị bắt từ 2.4.2011 – Nguyễn Ngọc Cường
26. Bị bắt từ 26.3.2011 – Lữ Văn Bảy
27. Bị bắt từ 4.11.2010 – Cù Huy Hà Vũ
28. Bị bắt từ 27.10.2010 – Vi Đức Hồi
29. Bị bắt từ 18.10.2010 – Phan Thanh Hải
30. Bị bắt từ 7.7.2010 – Trần Huỳnh Duy Thức
31. Bị bắt từ 9.10.2009 – Nguyễn Xuân Nghĩa
32. Bị bắt từ 9.10.2009 – Nguyễn Kim Nhàn
33. Bị bắt từ 7.7.2009 – Nguyễn Tiến Trung
34. Bị bắt từ 7.7.2009 – Trần Anh Kim
35. Bị bắt từ 19.4.2008 – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)

Nguồn: RSF

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/07/10/

 

Công nhân ngưng việc tập thể do không minh bạch tiền lương .

dinhcongHơn 1000 công nhân của 2 doanh nghiệp trên địa bàn Saigon gồm 1 xưởng sản xuất thuộc công ty may thêu Thuận Phương ở huyện Bình Chánh và công ty Hoàng Ngọc Trúc ở quận Tân Bình đã đồng loạt ngừng việc. Nguyên nhân của 2 vụ ngừng việc đều liên quan đến tiền lương. Công nhân tại công ty Hoàng Ngọc Trúc cho biết từ tháng 3 khi công nhân có việc cần nghỉ thì công ty trừ lương nhưng tiền lương đó lại tính theo lương tăng ca.

Khi đi làm thì được 11.000 đồng một giờ nhưng khi nghỉ thì bị trừ từ 17 đến 19,000 đồng một giờ. Hoặc lấy giờ tăng ca bù vào giờ nghỉ, nhiều công nhân tăng ca không đủ để trừ vào số giờ nghỉ thì bị trừ tiền. Một công nhân bị đau ruột thừa phải vào bệnh viện giải phẫu, cho biết nằm bệnh viện bao nhiêu ngày thì trừ bấy nhiêu ngày lương. Những người này thu nhập mỗi tháng cứ bị trừ đầu trừ đuôi không còn bao nhiêu, làm thêm ngày chủ nhật vẫn tính lương như ngày thường.

Hơn 1.000 công nhân tại xưởng may thêu công ty Thuận Phương ngừng việc sáng 10.7 cũng vì cách tính lương không minh bạch của công ty. Các công nhân trình bày mỗi tháng công nhân phải tăng ca từ 50 đến 60 giờ và phải làm ít nhất 2 ngày chủ nhật, chưa kể thứ Bảy cũng phải tăng ca. Thế nhưng làm 54 tiếng thì ghi có 24 tiếng, lương lại thấp, khi thắc mắc thì chỉ được giải thích chung chung, trong khi không được ký hợp đồng, không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đến chiều, phía công ty Thuận Phương đã tập hợp công nhân lại để giải thích nhưng vô hiệu, công nhân nghỉ việc buổi chiều và ra về.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here