Chương trình phát thanh ngày 30/06/2013

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày Chủ Nhật 30/06/2013, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục:

    – Hội Luận

    – Một Thoáng Hương Xưa

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. Nhân dân chúng tôi nói chuyện với nhau ông Nguyễn Phú Trọng đã lú & còn mê tín cực độ về giáo điều xã hội chủ nghĩa đến nay ông ta vẫn khẳng định & cho rằng chỉ có Đảng cộng sản VN mới là giai cấp tiên phong xứng đáng lãnh đạo nhà nước & xã hội. Nhân dân chúng tôi ngán ngẩm chán tai nghe cái chủ nghĩa giáo điều lừa dối đó lắm rồi. Bây giờ xin hỏi ông Trọng vài điều: ” Từ khi ông lên chức tổng bí thư đến giờ ông đã từng khua múa chỉnh đốn Đảng để làm trong sạch bộ máy Đảng phê & tự phê, kê khai tài sản của cán bộ, chống tham nhũng, ông đã triệu tập bao nhiêu cuộc họp hội nghị( Đưa bao nhiêu nghị quyết) thì đến nay ông đã làm được cái gì?? Hay chỉ là để Đảng cộng sản của ông phè phỡn rút bòn tiền của ND để âm thầm nghe sự chỉ đạo của TQ có 1 điều rõ nhất không ai phủ nhận được là ông chỉ đạo bộ máy công an đàn áp & thủ tiêu những người dân yêu nước & những người đã có tâm huyết với xã hội. Ông bắt bỏ tù thủ tiêu man rợ. Vừa rồi chúng tôi biết được tin ông qua Thái Lan nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học Tha-ma-sat. Đúng lý ra cái danh dự đó phải dành cho những người có đạo đức & tài năng thì mới xứng đáng còn ông có đạo đức & tài năng gì mà lại nhận được phần thưởng này??? Chúng tôi so sánh ông Trọng & nghệ sĩ Kim Chi thì ông Trọng còn phải học tập nhiều hơn về tấm gương của người nghệ sĩ đàn chị này vì nghệ sĩ Kim Chi biết phân biệt cái liêm chính – ô trọc đối với người tặng & người nhận sao cho xứng đáng xứng tầm. Nhưng ông Trọng không thế ông không xét về mình có xứng đáng hay không đạo đức tài năng gì nên ông cứ bạo phổi (không sợ không khí ô nhiếm) ông cứ nhận bừa vì ông cho nhận là được. Người biết mắc cỡ khi biết mình đã nhem nhuốc thì người ta phải tự biết từ chối đôi khi người ta còn mắc cỡ cả với lời khen(Nhìn hoa bỗng thẹn soi gương mặt dày).Nhưng ông Trọng không có phẩm giá đó mà ông sẵng sàng nhận là đúng thôi muốn đánh bóng mình thì có ai nghĩ:
      “Ngẫm mình phương diện Quốc gia
      Quan trên trông xuống người ta trông vào”
      Nhưng qua việc này người ta mới thấy chỉ có thời đại của ông Trọng nắm quyền nó mới thế. Đất nước & nhân dân chỉ có nhìn được những tấm gương của Đảng cộng sản như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng mà thôi.

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here