Ông Lê Hùng nhận định về ngày 30/04/1975

- Quảng Cáo -

30041975bChỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 30 tháng Tư, những vết hằn từ gần 40 năm trước vẫn chưa nguôi ngoai. Ngày 30/4/1975, chế độ Cộng Sản miền Bắc Việt Nam đã cưỡng chiếm miền Nam với cái gọi là “thống nhất” đất nước. Và trong suốt 38 năm qua, lãnh đạo Hà Nội đã khai thác đến cùn kiệt tất cả tài sản, làm cho mọi sự đều suy kiệt. Đất nước suy kiệt về tài sản, người dân suy kiệt về sức lực, suy kiệt về đạo đức…

Riêng các thế hệ tham chiến của bên này lẫn bên kia thì mang tâm trạng đau buồn, khắc khoải không chỉ vì sự hy sinh đã không được đáp đền xứng đáng mà còn là nỗi đau của những lý tưởng đã không trở thành hiện thực…

Trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời gửi đến quý thính giả cảm nghĩ của ông Lê Hùng về ngày 30/04, do phóng viên Vân Quang thực hiện.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here